Chồng cũ đề nghị chu cấp cho con với điều kiện của anh ta, nhưng tôi chỉ cảm thấy kinh hãi khi nghe điều đó.
Chồng cũ của tôi, nhìn bề ngoài là người thành đạt và giỏi giang, đã vượt qua hoàn cảnh nghèo khó để trở thành chủ doanh nghiệp. Trước khi cưới, anh đã có nhà, xe và tài sản riêng, nên cuộc sống của tôi khá thoải mái, không phải làm việc và có giúp việc, lái xe. Mọi người ghen tị với cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, bên trong, chồng tôi lại lăng nhăng, có người tình bên ngoài từ khi con đầu lòng mới 6 tháng. Sau khi tôi phát hiện và làm ầm lên, anh đã dừng lại. Tôi đã tha thứ cho anh, nhưng vết thương vẫn còn.
Chưa đầy một năm sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi bắt đầu mối tình mới với một đối tác công ty. Khi tôi đang mang thai đứa con thứ hai, anh ta lừa dối cô ấy rằng mình chưa có vợ con. Khi tôi đến gặp, sự thật bị phơi bày, cô ấy xin lỗi và mắng anh ta. Tuy nhiên, anh ta không hề hối hận mà còn trách tôi làm ầm ĩ, ảnh hưởng đến công việc của anh. Dù cuộc sống vợ chồng đã lạnh nhạt, tôi vẫn quyết định giữ gìn gia đình vì con cái. Sau khi sinh con được 6 tháng, tôi trở lại làm việc.
Mặc dù đã nghỉ việc lâu và bị chồng ngăn cản, tôi vẫn xin được công việc văn phòng với lương 7 triệu. Công việc và việc chăm sóc con nhỏ khiến tôi rất bận rộn. Tôi nghĩ chồng sẽ cảm thông hơn, nhưng anh ta vẫn tiếp tục ngoại tình. Sau nhiều lần tha thứ, tôi quyết định ly hôn, bất chấp lời đe dọa rằng tôi và các con sẽ không sống nổi nếu không có tiền của anh. Tôi tin rằng ba mẹ con sẽ vượt qua khó khăn. Sau ly hôn, chồng cũ lập mối quan hệ mới và kết hôn với người có thai, nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc. Theo quyết định của tòa án, anh ta phải chu cấp tiền nuôi con hàng tháng. Ban đầu anh ta chuyển khoản đều đặn, nhưng sau đó thường xuyên chậm trễ và chỉ khi tôi nhắc, anh mới đề nghị gặp mặt để đưa tiền trực tiếp.
Lương của tôi không đủ nuôi con, nên tôi đồng ý gặp chồng cũ. Khi gặp, anh ta bày tỏ vẫn còn thương nhớ và muốn nối lại, cho rằng hôn nhân hiện tại chỉ vì vợ có thai. Tôi từ chối, anh không vui nhưng vẫn đưa tiền. Lần sau, anh hẹn tôi ở nhà nghỉ để chu cấp, khiến tôi tức giận và ghê tởm. Tôi đã nghĩ không cần tiền nữa, nhưng gần đây con thứ hai thường ốm đau, tôi rất mệt mỏi. Giờ tôi băn khoăn có nên đáp ứng yêu cầu của chồng cũ để có tiền lo cho con không.


Source: https://afamily.vn/chong-cu-hua-chu-cap-cho-con-neu-chap-nhan-dieu-kien-cua-anh-ta-nhung-nghe-xong-toi-chi-cam-thay-ghe-so-20190806091727161.chn